Kết quả tìm kiếm cho "người miền Tây"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12288
Người dân tích hợp thông tin trên VNeID để nhận ưu đãi miễn phí, giảm phí thủ tục hành chính và liên kết tài khoản thanh toán, an sinh xã hội.
Trong tháng 8 này, người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước sẽ được trải nghiệm Lễ hội Cúng dừa đồng bào Khmer tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia vào ngày 10/8 đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, hàng nghìn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.
Hương đất sau mưa không chỉ là mùi hương tự nhiên của đất trời, mà còn mở ra một miền ký ức về mùa "lễ hội" của tuổi thơ.
Năm 2026 đánh dấu 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hiện hữu, để lại những vết thương dai dẳng trên con người, môi trường và qua nhiều thế hệ.
Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc vào chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở. Chính quyền nhiều địa phương đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão.
Qua sàng lọc, có 150 bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi bị bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh lý về mắt tại các xã Giồng Riềng, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hoà Hưng và Hòa Thuận (An Giang) được mổ mắt miễn phí.
Theo báo Liberation của Pháp, nắng nóng tiếp tục bao phủ nhiều khu vực của Pháp, trong khi nguy cơ cháy rừng ở mức cao tại hàng chục tỉnh. Chính quyền cảnh báo một đợt nóng mới sẽ diễn ra trong những ngày tới, với nhiệt độ có thể lên tới 40°C ở nhiều nơi.
Ngày 8/8, tại Trung tâm Y tế An Biên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp Bệnh viện Mắt Tây Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Mổ mắt miễn phí - Phục hồi thị lực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.
Trời tờ mờ sáng, chúng tôi có mặt tại khu chợ xã Ngọc Thành (cũ), nay là xã Ngọc Chúc (An Giang), còn được người dân địa phương quen gọi là “chợ ma”. Dù cái tên mang vẻ kỳ bí, nhưng đằng sau đó lại là một không gian sinh hoạt nhộn nhịp và thấm đẫm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương.
Trong những năm gần đây, ngành F&B tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của hàng loạt quán cà phê, trà sữa, nước ép, sinh tố, trà chanh và các chuỗi đồ uống mang đi (takeaway). Song song với đó, nhu cầu sử dụng ly giấy đựng cà phê, ly giấy trà sữa ngày càng tăng nhờ tính tiện lợi, an toàn và thân thiện với môi trường.
Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng khi xuất khẩu lao động đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình ở An Giang. Tuy nhiên, phía sau những chuyến bay là hành trình đầy trăn trở về vốn, ngoại ngữ và sự thích nghi.